Em về đi em về đi
Ta về tìm lại sáng hè năm nao
Nắng trên mây nắng trên đầu
Sông Lô vẫn cứ một màu lơ thơ
Ngàn năm sông vẫn ngẩn ngơ
Hết mùa lũ lại mùa khô trắng bờ
Ai đem hoa tím dại khờ
Trồng trong lau lách đôi bờ sông quê
Về đây em, em về đi
Làm sơn nữ ở sơn khê một chiều
Em đi rừng cũng nghiêng theo
Em về hoa cỏ rì rào với sông
Bạc phơ gió với ngô đồng
Một chiều chỉ có chúng mình với nhau
Ngập ngừng nghe tiếng mõ trâu
Tan vào nắng rắc lên màu cỏ hoa
Nhẽ nào gần để rồi xa
Sông Lô chảy giữa mùa hoa muộn màng
Xin em quên chút phố phường
Để hoa râm lại con đường hoa râm
13/9/2014
No comments:
Post a Comment