Sunday, February 18, 2018

XUẤT KÍCH


( trong tập thơ chép tay GIOT SAO MÙA XUÂN)
Xuất kích vào đêm trăng
Sao rơi trên báng súng
Những giọt trăng đậu trên mũ tai bèo lấp lánh
TRăng lặn vào ánh mắt lúc xung phong

Xuất kích vào đêm mưa
Tấm ni lông che khô thủ pháo
Nòng AK dấu sau lưng áo
Nước chảy trên đường hay rộn những bước chân

Xuất kích vào mùa xuân
Hoa pơ lang đỏ đường chiến dịch
Tiếng Tơ rưng rì rào suối ngọt
Mùa rộ những chiến công

Xuất kích vào mùa đông
Rừng khô và rét
Có vị thuốc làm cho lòng đỡ buốt
Là lửa xung phong

Người chiến sĩ bộn bề đánh địch
Gót chân sỏi đá chiến trinh
Đêm hậu cứ nghe sấm mùa xuân dậy
Nằm mơ ngỡ mình xuất kích.
1974 

No comments:

Post a Comment