Tuesday, March 2, 2021

thơ viết cho 22 tháng 12

thơ viết cho 22 tháng 12
Cái ngày anh vào lính
Em ở tít nơi xa
Yêu mà không dám nói
Lời yêu em bao giờ
Mùa thu trời rất xanh
Lá mùa thu võ vàng
Người đi như cơn gió
Nên mùa thu lang thang
Cái ngày xa xưa ấy
Bom đạn với đời trai
Cứ như là cơm bữa
Còn yêu đương xa vời
Đêm trên rừng trú lại
Mắc võng kể chuyện nhau
Toàn những là chuyện bịa
Làm gì có thật đâu
Thế mà say sưa lắm
Thế mà nghe mê li
Anh kể em hồi ấy
Cầm tay anh ngày đi.
Anh kể là em khóc
Ngày tiễn anh lên đường
Anh bịa rằng em nhớ
Em thương ơi là thương.
Ngàn ngày trong gian khổ
Trong đạn bom tơi bời
Có đứa khi tắt thở
Chỉ thèm được hôn thôi
Ngàn ngày bao là nhớ
Mà em vẫn mơ hồ
Đã một thời đạn lửa
Tình yêu là cơn mơ
20/12/2020

No comments:

Post a Comment