Tuesday, March 2, 2021

VỀ YÊN BÁI ĂN MĂNG


Ta về Yên Bái ăn măng
hanh hanh đắng lưỡi ngọt thanh môi nồng
Ta về ra bến sông hồng
kia đồi thơm quế này đồng cải dưa
ai còn nhớ miếu ba cô
Mảng vầu mùa lũ giữa trưa qua cầu
Người đi đi rõ là lâu
Tiếng còi tàu cứ nép vào bụi mưa
Sân ga ngày ấy bây giờ
Em đem khăn túi mộng mơ lên tàu
Em đi những đâu về đâu
Người đưa vấp đá lúc tàu rời ga
Bao năm ở chiến trường xa
Bấy nhiêu năm với sân ga em về
Quê thơm rừng quế nương chè
Em hong má thắm ngày đi theo chồng
Áo ai nhuộm nước sông hồng
Đến già vẫn nhớ bờ sông rất hiền
Em về Văn Phú Văn Liên
Chợ măng ong óng nỗi niềm ngày xa
19/9/2020

No comments:

Post a Comment