Bồng bềnh sương mịt mùng mây
Tóc cũng sương trán cũng mầu của khói
Lạnh cũng đến thế thôi không lạnh hơn được nữa
Quan họ mịt mù cát tặc lá trầu cay
Tóc cũng sương trán cũng mầu của khói
Lạnh cũng đến thế thôi không lạnh hơn được nữa
Quan họ mịt mù cát tặc lá trầu cay
Ơi người bạn tôi chết ở Cheo Reo sáng nay
Sáng ấy cũng mờ sương, hoa cà phê trắng muốt
Đêm qua thì thầm trước giờ nổ súng
…Mày về đưa gói đá lửa cho bố tao.
Sáng ấy cũng mờ sương, hoa cà phê trắng muốt
Đêm qua thì thầm trước giờ nổ súng
…Mày về đưa gói đá lửa cho bố tao.
Bốn mươi hai năm sau mộ chí bạn ở đâu
Quê ngáo đá nửa mê nửa tỉnh
Ơi những bờ xôi ruộng mật
Đô thị mua ta, ta bán nốt cuộc đời !
Quê ngáo đá nửa mê nửa tỉnh
Ơi những bờ xôi ruộng mật
Đô thị mua ta, ta bán nốt cuộc đời !
Có bao giờ sương mù nhiều thế bạn ơi
Hôm nổ súng đánh Cheo Reo sương cũng không nhiều như thế
Ngót bẩy mươi mới hiểu bạn gửi về quê đá lửa
Ai giữ lửa đến hôm nay đồng đất mịt mờ
Hôm nổ súng đánh Cheo Reo sương cũng không nhiều như thế
Ngót bẩy mươi mới hiểu bạn gửi về quê đá lửa
Ai giữ lửa đến hôm nay đồng đất mịt mờ
Sáng 18/3/2017 NTL
No comments:
Post a Comment