Wednesday, March 1, 2017

THÁNG BA


( viết vội trước lúc đi với cháu nội)

Mùa xuân mà ngộ thế
Tóc gái thì vàng hoe
Chân thì hun như khói
Uống rượu như vỡ đê

Nghe mờ ngoài sương khói
Đường vành đai ứ người
Mùa xuân không đứng lại
Lộc muộn là giêng, hai.

Hoa thì nhiều hơn cỏ
Cỏ lụi vào xa xưa
Em ở xa hun hút
Xuân già xuân ngẩn ngơ

Bây giờ hoa nhiều thế
Ong về từ đồng hoang
Hoa bưởi rơi vào đĩa
Hương ngậm ngùi đa mang

Lại tháng ba ngày tám
Hoa nhãn hương chòng chành
Ngọt khăn chùm tóc bạc
Gió bắc về phương nam

Người biết tôi buồn lắm
Gửi vào hoa loa kèn
Thương anh miền xa lạnh
Nắng gửi màu môi em

Sáng 1/3/2017

No comments:

Post a Comment