Sunday, November 29, 2015

GỬI NỤ CƯỜI CHO ANH


"Em có khóc đâu
Là nụ cười tan ra đấy chứ"…st.

Thôi gửi lại nơi anh hoa với lá
Hoa chừng tươi và lá vẫn đang xanh
Rơi rơi những nụ cười nhân thế
Lên mắt nhau giọt ấm vai mình

Thôi gửi lại đêm nao màu của gió
Lùa mơn man tình thiên hạ sang nhau
Bao nhiêu ngọt anh em và anh nếm đủ 
Trước cuộc tình hoa cứ thấy mong manh


Em gửi lại với anh hoa lã tã 
Gió cũng rời đi nước mắt cũng xa rồi
Đừng thương hại vì em đâu có khóc
Chỉ nụ cười tan thành nước đấy thôi

30/11/2015

No comments:

Post a Comment