Sunday, November 1, 2015

VỚT TRĂNG ( 2)



Em vớt trăng vớt cả chiều sắp tắt
Vớt cả lục bình tím ướt gió hoàng hôn
Con sông chảy qua nhà em mang xuôi mùi hoa mênh mang màu nước
Chợ đông buổi tan tầm níu bước thời thiếu nữ của em

Sao ta yêu màu tím để nhớ lục bình
Mùa cưới thương mùa lục bình trôi thành lũ
Miền gió bấc ngước khăn em ngày xa xứ
Trăng về em không có nụ cười anh.

Em vớt trăng vớt cả ngày ngâu màu xanh
Vớt sương làm gió dậy thì con gái
Thèm tiếng còi tàu thiên lí cuộc đời đi qua
Em không tuổi và trăng cũng không già

Em neo võng tuổi xuân vào hai đầu nhớ
Đêm nghe sông thở dài vào mảnh trăng trôi
Con sông ôm em và thành phố
Em gọi mùa xưa ơi

31/10/2015

No comments:

Post a Comment