Hà nội đã mưa rồi em ơi
Chẳng có ếch kêu chỉ con người la hét
Anh vội bung cánh cửa thường chật hẹp
Lồng ngực lép như anh cũng thấy phập phồng
Chẳng có ếch kêu chỉ con người la hét
Anh vội bung cánh cửa thường chật hẹp
Lồng ngực lép như anh cũng thấy phập phồng
Ở nơi em có mưa hay không
Đài bảo đêm nay tố lốc
Lũ sông Thao sông Lô ặm è khó nhọc
Ngô héo rồi lại mát triền đê
Đài bảo đêm nay tố lốc
Lũ sông Thao sông Lô ặm è khó nhọc
Ngô héo rồi lại mát triền đê
Mưa thế này bổ mít mà ăn đi
Mấy hôm nắng dấu ngoài vườn sợ đau đầu ngột ngạt
Đêm nay rang vài hạt lạc
Cuốc lủi làng Vân, ngồi nhớ em
Mấy hôm nắng dấu ngoài vườn sợ đau đầu ngột ngạt
Đêm nay rang vài hạt lạc
Cuốc lủi làng Vân, ngồi nhớ em
6/6/2017
No comments:
Post a Comment