Monday, June 12, 2017

Tháng sáu Cheo reo



Tháng sáu Cheo reo
Đi quá nửa đoạn đường tháng sáu
Mùa hè trễ ngực áo em
Có tiếng lợn kêu dưới sàn
Em gái Gia rai cõng nước về cuộc nhậu

Tháng sáu mùa hè tháng sáu mùa mưa
Mùa chả làm buồn em được nữa
Biết thích con trai là thích rượu
Uống như chúng em dìu mặt trời vào đêm.

Nắng bốc khói đá Tây nguyên
Váy em cuốn mùi khói thuốc
Váy gái Giarai cuốn theo dòng suối
Kệ cái nắng . Kệ nó thôi

Ta đi chưa hết tháng sáu em ơi
Lưng trần nương nâu gái một con như mật
Chiều về xuống khỏi rừng là phố
Ngã tư này nhìn đợi ngã tư kia.

No comments:

Post a Comment