Tuesday, December 22, 2015

Gặp nhau 22/12


Lại vẫn những tiếng cười ấy
Khề khà hơn xưa thôi
Răng lợi đứa nào cũng thiếu
Cười như hít gió hà hơi

Lại những khuôn mặt ấy
Tàn nhang nhúm nhó hơn thôi
Nhìn nhau thằng quê thằng phố
Kể toàn những chuyện xa xôi

Thế mà thấy như hôm qua
Nụ cười ngày xưa rõ tươi
Răng thì trắng má thì sữa
Hành quân đêm rúc rich cười

Lại như thể mới hôm nào
Ôm súng lao lên cửa mở
Khuôn mặt nào cũng như nhau
Chẳng kể thằng già thằng trẻ

Mỗi năm gặp nhau đôi bận
Toàn là nhớ cháu ở nhà
Thằng nào cũng là ông cả
Vẫn cứ tao mày ha ha!

22/12/2015

No comments:

Post a Comment