Monday, December 28, 2015

GỌI ANH LÀ ANH NUÔI


Chúng tôi đánh đấm có mùa 
Còn anh lặm lụi những là cơm canh
Chúng tôi mắng , anh lặng thinh
Gùi cơm lên chốt , gùi canh lên đồi

Điếu thuốc lào anh vê đôi
Lá thư của vợ anh cười cả đêm
Bao lần khóc bởi thừa cơm
Bao lần bóng đổ bếp đêm Hoàng Cầm

Mặc ai kể chuyện chiến công
Riêng anh tủm tỉm sau lưng bạn mình
Bao mùa chiến dịch có anh
Ngày mừng công , vẫn cơm canh bộn bề

Mỗi lần di chuyển thương ghê
Cũng ngần ấy cũng ba lô của mình
Nồi xoong gạo muối linh tinh
Con dao cái thớt gồng mình mang theo

Cũng chèo suối cũng băng đèo
Dừng chân là thấy bếp reo lửa rồi
Chúng tôi mắc võng thảnh thơi
Thuơng anh những giọt mồ hôi vắn dài

Cái tên hiền thế anh ơi
Chẳng ai dám gọi “ thằng nuôi “ bao giờ

Mùa mưa 1974 Gia Lai

No comments:

Post a Comment