Những chuyến đi ngược gió
Ta như mình đang vươn về phía trước
Những con đường ngược gió
Cát bụi lùi về phía sau
Cát bụi lùi về phía sau
Dấu chân trên cát
Gió khoả lấp thời gian
Dấu thời gian trên tóc
Gió lật bới tung mọi nỗi niềm
Gió khoả lấp thời gian
Dấu thời gian trên tóc
Gió lật bới tung mọi nỗi niềm
Đừng cố tìm chiều gió xuôi
Bởi ta không là ta nữa
Bước đời mộng mị
Gió chảy thế giới ảo chập chờn
Bởi ta không là ta nữa
Bước đời mộng mị
Gió chảy thế giới ảo chập chờn
Ai có nỗi nhớ nào ngược gió không?
Giống ta
Lẩn thẩn
Ngược gió tìm khoảng lặng bình yên
Giống ta
Lẩn thẩn
Ngược gió tìm khoảng lặng bình yên
29/12/2015
No comments:
Post a Comment