Saturday, December 12, 2015

THÁNG CHẠP QUÊ


Ngày trở lại em thì cười nhúm nhó
Anh dập dừng con đường cũ rạ rơm
Có một con chìa vôi gập đuôi te tở 
Mạ trên đồng loe loắt mùa đông
Rồi còng xuống vơ quào nắm cỏ 
Em dấu giọt mình mùi bùn nước ngày xưa
Anh đứng chôn chân bờ ruộng còn loe loét
Dấu mẹ cha mùi của chiêm mùa
Mùa đông tràn vết chân chim khăn mỏ quạ
Mẹ giờ xa em thì ở trên đồng
Ơi quá khứ là vui là buồn hay là văn thơ nhỉ
Quê là tôi tháng chạp dửng dưng buồn
Văn nhân cứ yêu quê ở xa nhìn ngó 
Chỉ mồ mả mẹ cha thì ở lại với đồng
Người ra phố yêu quê kiểu người hàng phố
Quê chẳng cần từ thiện chỉ chờ mong
13/12/2015

No comments:

Post a Comment