Chẳng thể à ơi chẳng thể đung đưa
Võng tôi ngồi nơi trận địa cũ
Rừng Đức Cơ trưa nay yên ả thế
Tôi về đường 19 ngẩn ngơ
Chẳng còn suối còn rừng ngày đánh trận
Hồn bạn hoà vào bụi đỏ ba zan
Ai biết được bốn mươi năm về lại
Vợ chồng tôi ngồi lắng đợi gió ngàn
Thì bạn cũng vui cho chúng tôi bạn nhé
Biết đời này vay nợ trả không xong
Võng đôi treo cả nỗi niềm lính cũ
Gọi nhau trong thương nhớ khôn cùng
Gia Lai tháng 4/2008
Vợ chồng tôi trở lại chiến trường Tây Nguyên
Rừng Đức Cơ trưa nay yên ả thế
Tôi về đường 19 ngẩn ngơ
Chẳng còn suối còn rừng ngày đánh trận
Hồn bạn hoà vào bụi đỏ ba zan
Ai biết được bốn mươi năm về lại
Vợ chồng tôi ngồi lắng đợi gió ngàn
Thì bạn cũng vui cho chúng tôi bạn nhé
Biết đời này vay nợ trả không xong
Võng đôi treo cả nỗi niềm lính cũ
Gọi nhau trong thương nhớ khôn cùng
Gia Lai tháng 4/2008
Vợ chồng tôi trở lại chiến trường Tây Nguyên
No comments:
Post a Comment