Friday, August 25, 2017

LÊN TÂY NGUYÊN VỚI CHÚNG TAO ĐỒNG ĐỘI ƠI


Lên Tây Nguyên với nhau đi chúng mày ơi
Mùa mưa này thuốc qui nin không thiếu nữa
Dã quì lom thom ngoài nương cũ 
Chúng tao về nghĩa trang hàng đứng hàng ngồi

Lên với chúng tao đồng đội ơi
Có thằng mất tên thành tên chưa biết
Chỉ có chúng tao thì biết 
Chúng mày về nheo nhóc nhớ gì đâu

Mùa mưa đất đỏ vấy lên đầu
Nhớ chúng mày cười sau trận pháo bùn văng lên mặt
Bữa chiều nắm cơm ở chốt
Có thằng đo đường kính quả cam

Chúng mày lên đây kẻ đứng người nằm
Thằng đứng hút thuốc thơm đầu lọc
Đứa nằm . Nén nhang bay là mặt đất 
Còn nhiều thằng chưa tìm thấy đường về

Chúng mày đi tàu bay đấy ư
Có nhớ đêm bò ra đường mười bốn
Ngó lũ đàn bà đi xe bình bịch 
Chúng mình nuốt nước bọt nhìn theo

Nghĩa trang mùa khô nắng cháy cả đầu 
Mùa mưa muỗi u u những nén nhang cháy dở
Chúng tao xếp hàng ở đó
Người thân chúng tao cun cút ruộng vườn
Lên với nhau gọi nhau trong mưa tuôn
Gọi nhau lúc nương cà phê khát nước
Bốn mươi mấy năm thằng nào đi trước 
Được gọi làm anh

Ơi những người anh nằm ở nghĩa trang
Tuổi đôi mươi làm sao mà hơn được
Dẫu lịch sử có kẻ đang viết ngược 
Thì chúng mình thương nhớ cứ trong nhau

25/8/17

No comments:

Post a Comment