Wednesday, August 23, 2017

Mưa ngâu (17).


Năm này hai tháng 6
Khiến mưa ngâu giận hờn
Mưa như là gịận dữ
Nước như là thác tuôn

Đồng lam nham những cỏ 
Cháu con ra tỉnh rồi
Sào lúa sao bằng được 
Ba tháng làm Ô sin

Mưa thì rơi ngoài phố
Ta ngồi nghe gió nhầu 
Người xa ngàn cây số
Nhớ mùa này mưa ngâu

Nhớ một thời chân đất
Ướt áo nhau cỏ gà 
Ướt cả vào giấc ngủ
Ướt vào ngày biệt xa

Trong tháng ngâu ta nhớ
Ước ở miền xa xôi 
người cũng đang nức nở 
Nhớ về miền chúng tôi

HN mưa
23/8/2017

No comments:

Post a Comment