Sunday, August 20, 2017

MÀU THU


Thu cứ ở trong lòng dấm dứt
Dấu lâm thâm ô cửa sổ nhọc nhằn 
Thu cứ ở màu nắng như rất cũ
Má em cười, đến khúc khích cũng nhăn


Thèm cái nắng nhuộm đến nâu trái bưởi 
Ta ngược về triền vụng dại trung du
Thèm cái ngực thơm triền sông châu thổ
Ta đi về miền súng nổ ngày xưa

Thì thu cứ đến như không có tuổi 
Em là bà là mẹ là trẻ thơ
Ôi mùa thu cứ ngang qua khung cửa
Ta già rồi thu vẫn hát ngu ngơ

Màu của lá cứ là màu của nắng
Màu của yêu thơm cốm tiếng em cười
Nửa thế kỉ tuổi trăng tròn rồi đấy
Ta về tìm thu ở chiến khu thôi

Con cào cào tung lên trời cánh tím
Ta tìm đâu dấu dép cũ lội bùn 
Sông Sài gòn cong suốt thời nhẫn nại
Để mỗi ngày mỗi buổi nước lên

Mùa thu ơi mùa thu của tôi
Mẹ đã khuất sau triền xanh ngô lúa
Cánh chuồn chuồn không mỏng hơn được nữa
Ta đi tìm màu của ngẩn ngơ thôi

21/8/2017

No comments:

Post a Comment