Wednesday, August 16, 2017

Mù Căng Chải

Ơi Mù Căng Chải ơi
Cơm chưa đủ no áo chưa đủ ấm
Trời làm thê thảm 
Thương đến bao giờ

Cầu cống nương nhà trường học 
Dân lành như củi cuốn trôi
Lá lành ở xa gùi thương đi bộ
Mưa rơi lũ quét lá rách lá lành

thì quên đi tám chuyện Trịnh Xuân Thanh
Gửi lên núi cao lòng đồng bào người Việt
Quên đi bàn phím
Góp cân ngô tấm áo chạy qua biệt phủ lên rừng

Ơi Mù căng chải ơi Sơn la thương
Rồi sẽ lại ngày nắng ấm 
Ai uống rượu táo mèo nếp cẩm
Ngày này thương biết bao nhiêu

Mù căng Chải những ngày lũ quét
6/8/2017

No comments:

Post a Comment