Sunday, September 6, 2015

Con tàu cũ và niềm tin


Có một người đàn bà
Bảo anh như chuyến tàu đêm
Anh bảo anh mệt nhọc
Em hỏi Ga nào là ga cuối của anh? 


Anh bảo đời triền miên đầy ắp những vui buồn
Đến Thượng đế cũng đi tìm dĩ vãng
Tiếng còi tàu bao nhiêu năm vẫn thế
Anh buồn giọng điệu cũ khô khan?


Có một người đàn bà
Cả một đời đi tìm mình trên những con tàu cũ
Nàng mang hoa và niềm tin mong gặp trên những chuyến tàu lữ thứ
Hoàng tử mỉm cười hiện ra


Con tàu già nua thì bảo
Hoàng tử bây giờ đã đổi tên
Đã thay áo quần giọng nói
Không đi tàu hỏa nữa em ơi
Họ đi xe hơi hết cả rồi


(Một bài thơ đã cũ )

 

No comments:

Post a Comment