Tuesday, September 8, 2015

Vớt trăng ( 1)


Thôi già thì trở về quê
Đồng vẫn thế vẫn lối về qua nhau
Người đi đi rõ là lâu
Năm mươi năm biết ở đâu mà tìm
Giậu thưa ngày ấy chuồn kim
Lim dim ngủ để hoa bìm bìm rơi
Lối về chung ngõ người ơi
Lùm tre xõa tóc trăng bơi ao nhà
Mùi tóc gần má thì xa
Ngày mai anh đã xa nhà mình ơi
Có người cúi vớt trăng rơi
Cái ao nhỏ bỗng thành trời chia li

***

Cuối đời lẫm chẫm ta về
Ao không còn nữa em đi lâu rồi
Trăng thì treo mãi trên trời
Chỉ còn ta với một thời rất xa

7/9/2015

No comments:

Post a Comment