Thursday, September 3, 2015

Tiếng gà quê


Bỏ ồn ào về với quê
Sáng nay bỗng vọng tiếng gà vườn thưa
Trong veo tiếng của ngày xưa
Ngó ra ngõ bước mẹ về thấp cao
Tơ hồng leo ở bờ rào
Con chuồn chuồn cứ đậu vào lại bay
Tiếng người xưa ở đâu đây
Thơm như bồ kết cái ngày tôi đi
Quê xanh cả nỗi nhớ về
Vào trong thăm thẳm cả tiếng gà sáng nay
Ngỡ như thấy mẹ đâu đây
Ngẩn ngơ gà mẹ che bầy gà con
Trời thì cao đất thì tròn
Tiếng gà cứ ở trong hồn tuổi thơ
Bao giờ lại đến ngày xưa
Bao giờ… lại vẫn… ngẩn ngơ tiếng gà


4/9/2015

No comments:

Post a Comment