Em vắt dải áo vào thu
Còn anh đi chiều bụi bặm
Vòng xe quay qua hồ thẳm
Bập bềnh sóng vẫn hơi sương
Thơm vào áo mỏng của em
Cốm vàng cũng nghiêng một phía
Thu cả chiều cả sớm mai
Chỉ riêng anh là mùa cũ
Cây cầu như câu chuyện cổ
Em đi thu ngoái lại nhìn
Mặc cho đời đang hối hả
Nhà quê rổ rá dần sàng
Mùa thu như là cái cớ
Rằng yêu chẳng nói rằng yêu
Bập bùng hoa lau sương khói
Qua cầu thu theo em tôi
3/9/2015
Cốm vàng cũng nghiêng một phía
Thu cả chiều cả sớm mai
Chỉ riêng anh là mùa cũ
Cây cầu như câu chuyện cổ
Em đi thu ngoái lại nhìn
Mặc cho đời đang hối hả
Nhà quê rổ rá dần sàng
Mùa thu như là cái cớ
Rằng yêu chẳng nói rằng yêu
Bập bùng hoa lau sương khói
Qua cầu thu theo em tôi
3/9/2015
No comments:
Post a Comment