Tuesday, April 19, 2016

BIÊN CƯƠNG NGHIÊNG


Em gái biên cương dáng đi cũng nghiêng
Em nghiêng vì dáng núi
Bàn chân xòe năm ngón 
Cánh hoa đầy sương


Cha biên cương lưng gù như đá
Lửa hắt hình cha trên vách núi âm thầm
Khói thuốc cũng nằm nghiêng tầm tã
Sương muối gieo vào đêm bếp lửa hiêng hiêng



Hoa cải vàng thau lưng núi
Hoa Tam giác mạch nõn trắng hồng
Đường tuần tra nằm nghiêng suối
Nòng súng soi lưng lũ cá trèo đồi

Mây cũng như xé đàn xuống hôn lên đường biên
Tranh nhau ôm lấy người biên ải
Dáng nghìn năm cõng mình lên đỉnh núi
Nghìn năm đi nghiêng
Nghìn năm trấn giữ
Tiếng tù và đập vào sườn đá
Nghìn năm đá vẫn lưng còng

Em biên cương một lần xuống phố
Phố nghiêng ngắm nụ em cười
Anh theo em về biển ải
Chập chùng mồ hôi nước mắt rơi nghiêng

20/4/2016

No comments:

Post a Comment