Monday, April 4, 2016

GỬI MƯA VỀ VỚI SÔNG TIỀN

( Gửi người ở Tiền Giang )

Gửi làm sao chút mưa về trong ấy
Mùa này sao cạn thế Tiền Giang?
Ô Môi em nghiêng sông má đỏ
Tiếng ầu ơ nghẹn khói độ đường

Xin triều đừng đành lòng dâng lên nữa
Đừng làm phèn lẫn lộn đục trong
Màu của lúa ngàn năm vàng châu thổ
Tóc của người mươn mướt gió phương nam

Em đừng buồn cắt đi lọn tóc
Ướp đầm đìa gió chướng với mồ hôi
Trái Mù u treo giọt chuông giọt nhớ
Người nhớ em ở tận cuối trời

Xin hãy mưa về vườn vú sữa
Đừng làm đau lòng má với giàn trầu
Ta như tiếng con chim di trú
Rớt xuống vườn ngơ ngác bóng em đâu

Mùi gió vẫn là em bùn châu thổ
Ngực căng về nơi đất mở hừng đông
Niềm nhớ trở về nơi Âu Cơ lên núi
Mấy ngàn năm tiên tổ dựng cõi rồng

Ta gửi gió gửi mưa gửi về đâu nước mắt
Sao mùa này sông cạn thế mình ơi
Đau như xé vết chân chim trên đồng đất
Xin hãy mưa về miền của em tôi

5/4/2016

No comments:

Post a Comment