Sunday, April 10, 2016

Mưa đầu mùa


Sấm khó nhọc mở từng khuy áo ngực
Buông như nuối tiếc bồng lai
Đêm không ngủ gỡ cánh cửa òa thức
Những vệt sáng xanh leo lét ở cuối trời

Lộp độp nước rơi
Lộp độp nghẹn trời thị thành giấc dở
Mưa đầu mùa bây giờ khác mưa ngày xưa
Đèn đường thành phố tôi kí gửi mập mờ

Trong sấm và mưa bập bùng tiếng rừng xưa lịm giấc
Nằm nghe búp cỏ nhoi lên mặt nương
Những cơn mưa Tây Nguyên
Có rất nhiều thở dài trai trẻ
Mưa trên lá khô mặt mồ đồng đội
Một thời rất xa mưa trôi về gần
Cao nguyên bây giờ đang khát

HN 10/4/16

No comments:

Post a Comment