Những cơn mơ bao giờ cũng cũ
Chả bao giờ ta mơ ta sướng ta đẹp hơn lên
Đêm đêm ta trung thực với ta nhất
Kề bên em cũng chả biết ta khóc hay cười
Chả bao giờ ta mơ ta sướng ta đẹp hơn lên
Đêm đêm ta trung thực với ta nhất
Kề bên em cũng chả biết ta khóc hay cười
Tháng
ba của đời tôi
Những cuộc hành quân của ta thấm gì với trẻ em và người già năm ấy
Mùa này là mùa khô
Suối và sông cũng cạn
Những con ong khốn khổ trong nắng vàng
Những con chào mào leo heo trên những cây pơ lang sót vài bông hoa đỏ
Những cuộc hành quân của ta thấm gì với trẻ em và người già năm ấy
Mùa này là mùa khô
Suối và sông cũng cạn
Những con ong khốn khổ trong nắng vàng
Những con chào mào leo heo trên những cây pơ lang sót vài bông hoa đỏ
Không
có sấm
Tây Nguyên ầm ào tiếng súng
Không có nước
Tây Nguyên rùng rùng khóc
Chân tôi trẻ trung úp mặt lên tơ tướp mặt đường
Chân lính vẽ những bước con tập đi trên đất
Tây Nguyên ầm ào tiếng súng
Không có nước
Tây Nguyên rùng rùng khóc
Chân tôi trẻ trung úp mặt lên tơ tướp mặt đường
Chân lính vẽ những bước con tập đi trên đất
Mặt đất
khóc tiếng khóc hồng hoang
Con sông và cỏ cây chim muông gào thét
Tôi và đồng đội vài chục năm sau còn thức
Những cơn mơ tháng ba
Con sông và cỏ cây chim muông gào thét
Tôi và đồng đội vài chục năm sau còn thức
Những cơn mơ tháng ba
Hoa gạo
ơi cánh đỏ rụng về màu máu
Lọn bông bay đi nõn tơ
Tiếng cồng chìm xa cánh rừng khát suối
Tháng ba còn lại cơn mơ
Lọn bông bay đi nõn tơ
Tiếng cồng chìm xa cánh rừng khát suối
Tháng ba còn lại cơn mơ
21/5/2016
No comments:
Post a Comment