Monday, May 9, 2016

Tháng 5 này con nhớ Cha


Con gửi cha ngày 7 tháng 5
Nắng lại đỏ vườn nhà toàn khoai sắn
Ao nhà mình lại nở đầy hoa súng
Mẹ cha về bên tiên tổ lâu rồi

Tháng 5 này lại màu đỏ cha ơi
Ngày quốc tế ngày Điện Biên hùng vĩ
Đâu có thể 62 năm sau nức nở ?
Cháu con khóc màu chết biển khơi

Rừng thì chết từ ngày vô hợp tác
Suối cạn rồi, chim chóc cũng rời đi
Đồng thì hết con tôm con tép
Mà tiếng trẻ ê a cứ biển bạc với rừng vàng

Tháng 5 này hoa đỏ sân trường
Cháu chắt của cha nặng chĩu vai cải cách
Tiếng ta chưa giành tiếng ngoại bang nhồi nhét
Đứng trước mồ mả tổ tiên con trẻ cứ lơ ngơ

Con về quê cò trắng mãi không về
Tàu xe rặt những người đi ở đợ
Ruộng nhà mình mà cứ như cấy rẽ
Tiếng tùng rinh tắt lịm tự bao giờ

Tháng 5 này con thương nhớ cha
Một thủa dân công gò lưng lên Tây Bắc
Con lại theo cha mang tuổi xuân vào Trường Sơn đánh giặc
Ước mơ công bình nước mắt lẫn mồ hôi

Con nhớ cha, xa xót tháng 5
Chạm vào đâu cũng thấy lên màu đỏ
Chạm vào đâu cũng quặn lòng nức nở
Khi rừng vàng biển bạc đã tàn rơi

Ai gò lưng kéo pháo đến cổng trời
Ai rải thân làm cầu qua sông đuổi giặc
Hoa thì đỏ cả lòng sông mặt đất
Mà sao nguội lòng nhớ xương máu đã hi sinh

Ai nhân danh tổ quốc để trục lợi cầu vinh
Bán đất tổ tiên quên kín trên bền dưới
Cha dặn con láng giềng không thể đổi
Nhưng đừng quên dễ lạnh bụng hở sườn

Lời cha dậy đừng để người đào mồ cuốc mả
Con thấy bây giờ lo lắm cha ơi
Đất nghĩa trang dễ bị di dời nhất
Tên những tập đoàn thay tên mả cha ông.

Tháng 5 này con về lại quê mình
Đến trước mồ cha thưa những lời rất cũ
Cha mẹ có linh thiêng thì phù hộ
Cho cháu con và hương hỏa được yên lành.
( nhớ cha mình)
7/5/2016

No comments:

Post a Comment