Saturday, January 20, 2018

MÀU CỎ


Cỏ nào mà cỏ chả xanh
Gió qua ngọn cỏ chả thành gì đâu
Chỉ là nông chỉ là sâu
Cỏ màu chi rứa cũng màu nước non

Nào ai gọi cỏ nước non
Có ai gọi cỏ Trường sơn bao giờ
Cỏ là cứ mọc triền đê
Dẫn yêu với cỏ bùa mê cõi đồng

Rau thì cứ mọc bờ sông
Cỏ hoa thì cứ ở lòng nhà quê
NGười đi lấp loáng kinh kì
Ước ao trồng cỏ để về làm dân
…..
Tôi lên « một không mười lăm »
CỎ ngày xưa đốt âm thầm tới nay
Gió thì vẫn gió lung lay
Gió pô cô thổi qua đây bốn mùa
Thế mà cỏ vẫn cỏ khô
Bốn lăm năm cỏ vẫn chưa đổi màu

NGười ở đâu gió ở đâu?
Ba lô chìm xuống nát nhầu câu thơ
Bi đông vơi nước bây giờ
Cỏ xưa thì khát cỏ giờ thì mong

Rằng ai đi tây về đông
Rằng non nước gọi là rồng là tiên
một vùng cỏ cháy đạn bom
Người xưa cũng thấu nỗi buồn hôm nay

Bao nhiêu máu với xương dầy
Chất thành đất để cỏ này lên xanh
Thế mà qua cõi trường chinh
Ở đâu xương cốt đấy thành cỏ khô

Đinh cao 1015 ( Charlie )
tháng 3/ 2015

No comments:

Post a Comment