Saturday, January 20, 2018

Thơ lính già 22/12


(
nhân đọc những lính @ nói về 22/12)

Thôi đừng cố để mà đau
Đừng mang cái lí đời sau vỗ về
Cái ngày mình bước chân đi
Con đê bãi mía bờ tre cũng gầy

Cái thời bom thả tối ngày
Cái đêm bao bạn bao thầy dính bom
Đường vào khu bốn tan hoang
Lá thư gửi mẹ cũng mang mùi bùn

Mình đi về phía đạn bom
Ở nơi ấy có tuổi xuân hẹn hò
Mình đi vịn với câu thơ
Tình yêu với một cơ đồ mai sau

Thôi đừng làm để mình đau
Tủi vong đồng đội rừng sâu chiến trường
Nhiễu nhương của lũ quan tham
Làm sao nhòa được nhang thơm đất trời

Bây giờ lại tháng mười hai
Bẩy ba năm lính xếp dài nước non
Những người chết trẻ Trường sơn
Chẳng ai về kể công ơn bao giờ

Bạn già tóc lính bạc phơ
Ngồi nghe con cháu hơn thua với đời
Đừng nhân danh lính cụ Hồ
Mà làm hổ thẹn cơ đồ nước non
22/12/2017

No comments:

Post a Comment