Ở hai đầu thành phố sớm nay mưa
Buốt giá bàn tay quờ vào gió
Em bảo tuổi xuân mình búp tay thô ráp thế
Mà bây giờ mưa chuốt ngón măng xưa
Có những cơn mưa ướt cả ba lô
Dọc sông Son con sông nhiều trinh nữ
Cả những cánh rừng hoa tím bầm bom Mỹ
Khúc ngầm nào tên cũng gái nhà quê
Đường hai mươi đường mười hai ngày xưa
Rồi lại những cái tên quen quen chọ chọe
Lại những nấm mồ xanh ven đường toàn lính trẻ
Những hang vòm rúc rích gái trinh
Nước suối hành quân anh uống tiếng bom gầm
Nồi cơm sôi trạm giao liên đêm lên thơm tiếng gái
Bốn mấy năm hoa râm ở hai đầu thành phố
Lời hẹn rồi thương buốt nhói tuổi già
Sao ngày xưa tay thô ráp anh hè
Lanh lảnh hát rồi lại long lanh khóc
Ơ cơn mưa rất trong mà khó nhọc
Nối hai đầu thương nhớ tới Trường sơn
9/1/2017
No comments:
Post a Comment