Tuesday, April 3, 2018

Ăn sáng ở quê .


ăn sáng ở quê nghe thấy cả sương rơi
Nghe thấy cả tiếng mẹ cho gà ăn thuở trước
Nghe thấy mình gọi nhau đến lớp
thời đạn bom rơm khâu mũ đường xa

ăn sáng ở quê ngồi bệt trước hiên nhà
Con chim sâu nhảy chập chòi lên cành ớt
Níu hái quả cành chân chim đắng đót
Mắt già cười lên cay cay

ăn sáng với quê sáng nay
Mấy chục năm cứ long dong mũ áo
trước mái hiên ta chả còn thị thành huyên ảo
ai gọi tên nghe cũ ở ngoài đường

Thuở xanh xao khoai ráy giữa mùa màng
sáng nay khoai thơm vào tiếng con chim khách
Ơ ta hóa xa lạ sao? giữa thềm nhà vại nước
Có nước mắt mình ngày ra đi

Nay tháng năm lam lũ dắt ta về
Ngồi bậu cửa đợi mẹ ta không về lại
Quê thừa đất thừa bao dung đủ lòng nhân ái
Bên bờ ao ta soi mặt vào quê
20/2/2018 NTL

No comments:

Post a Comment