Tuesday, April 3, 2018

Còn lại mùa xuân


Sau những sô bồ phồn thực sô bồ tinh thần rất mùa xuân
Ta còn lại một tí teo lúc khuya khoắt Hà Thành ngáp ngủ
Ta thấy mình rất là nhiều khuyết điểm
Không giống ta ngày xưa đi làm về muộn kẽo kẹt giữa đêm xuân

Chiếc xe đạp ướt má
Xuân lạnh tung teng cái cạp lồng
Mặt môi âm ấm
Ngày mai nhớ dặn vợ xếp hàng mua phiếu đậu
Bếp chiều thơm ngây ngây

Một mình ra đường cái đêm Thần tài.
Ngày xưa nghe tiếng chổi tre tiếng rao hiền như hàng sấu
Mùa xuân này Hà nội không có thế nữa đâu
Mùa xuân về thế giới phẳng
Phẳng nôn nao

Ta đi mùa xuân cũ
Khói sương
26/2/2018

No comments:

Post a Comment