Thursday, April 19, 2018

Tháng ba dở dở ương ương


Rét thì rét nốt đi thôi
Hoa xoan tím cũng để rơi bập bùng
Lập lòe hoa gạo bãi sông
chòng chành nón gió người không gọi đò

Quê ơi nghèo mãi đến giờ
Gái quê cũng phải sang đò về xuôi
cao tốc ngược cao tốc xuôi
phập phành áo ngắn ,mắt người lang mang.

Tôi về vòi vọi niềm thương
cái ngày cơm nắm lên đường xa quê
Cũng là dại rứa bờ tre
mà sao son sót như là thương ai

Ngày đi mẹ cũng thở dài
Xóm mình mãi chả thấy ai trở về
Tôi về tìm lại bờ tre
Đất chia lô với xây kè chia lô

Chiều nay hoa gạo đỏ cờ
cô đơn cả với chuyến đò sang ngang
tháng ba dở dở ương ương
rét thì rét nốt để đường nắng lên
10/4/2018

No comments:

Post a Comment