Em bảo hoa xoan rụng khắp vườn
Mùa này trời cũng váng thiu luôn
Ô hay xuân cứ như màu mắm
Tết đi rồi người quê buồn hơn
Mùa này trời cũng váng thiu luôn
Ô hay xuân cứ như màu mắm
Tết đi rồi người quê buồn hơn
Em bảo sao người thích hoa xoan
Tím chỉ vài ngày rồi nát tươm
Em rón bàn chân từ xa lắm
Dẫm miền hoa tím đợi nắng lên
Tím chỉ vài ngày rồi nát tươm
Em rón bàn chân từ xa lắm
Dẫm miền hoa tím đợi nắng lên
Anh đi xa rồi em cũng xa
Quê vẫn nghèo mùa xoan trổ hoa
Em bảo về quê thơm mùi khói
Bập bùng tím, tím như ngẩn ngơ
Quê vẫn nghèo mùa xoan trổ hoa
Em bảo về quê thơm mùi khói
Bập bùng tím, tím như ngẩn ngơ
6/4/18
No comments:
Post a Comment