Mùa này triền mây quấn vào sông
Thờ thẫn trắng bên con sông màu lửa
Em đi về phía ngọn nguồn thơm hương thảo quả
Mù sương ướt váy thị thành
Em đi về phía ngọn nguồn thơm hương thảo quả
Mù sương ướt váy thị thành
Tháng ba ngây ngấy kiến nở ra rừng
Mùa măng phất phơ đuôi én
Con sông hanh hao bùn bãi
Chiều nay về ngồi bãi đá cổ Sa pa
Mùa măng phất phơ đuôi én
Con sông hanh hao bùn bãi
Chiều nay về ngồi bãi đá cổ Sa pa
Tiếng còi xe về biên ải đằng sau kia
Tiếng gió tiếng mây buông thành sương thắm
Đêm nay lũ con gái nhảy theo khèn chợ tình ướt má
Nhà thờ đá bung biêng
Tiếng gió tiếng mây buông thành sương thắm
Đêm nay lũ con gái nhảy theo khèn chợ tình ướt má
Nhà thờ đá bung biêng
Em đi về phía váy áo hoa văn nhàn nhạt chợ phiên
Mế già ngồi im lìm bên bậc đá
Mây tháng ba giăng sương mịt mùng khuất cả mùa hoa đỗ quyên già cỗi
Sa pa ơi, Sa pa !
Mế già ngồi im lìm bên bậc đá
Mây tháng ba giăng sương mịt mùng khuất cả mùa hoa đỗ quyên già cỗi
Sa pa ơi, Sa pa !
12/4/2018
No comments:
Post a Comment