Tuesday, April 3, 2018

Sài Gòn tháng Tư


Bây giờ lại đến tháng Tư
Đầu ta thì bạc lời thơ thì buồn
Trắng như thể đóa loa kèn
Long dong suốt cả phố phường thủ đô

Ta về tìm lại giấc mơ
Cái ngày xưa ấy làm thơ yêu người
Người giờ tuổi đã sáu mươi
Người đi mang đến cuối trời ngày xưa

Tháng tư đội súng qua đò
Hỏa châu rơi sáng phía nhà của em
Tháng tư bắc tháng tư nam
Lòng yêu, yêu đóa loa kèn phố đông

Người ơi trắng những lạnh lùng
Nắng hồng ấm nhụy nỗi lòng mùa xa
Sài gòn ơi , Sài gòn xưa
Dòng sông tím những bài thơ đâu rồi

2/4/2018

No comments:

Post a Comment