Sunday, July 22, 2018

Khóc các chị ở Đồng Lộc


Chị ơi đã 50 năm
Ba lần chuyển chỗ chị nằm lại đây
Có hương bồ kết trên cây
Bao nhiêu gương lược nón này chị ơi

Mẹ cha nghèo hết chỗ rồi
Con sông Ngàn Phố đục rồi lại trong.
Chị về ăn quýt Sơn Đồng
Chị về tắm mát với dòng sông La.

Chỉ thương khói " pho mô sa"
Trên đầu bụi bậm cỏ hoa ngậm ngùi
Bao nhiêu bồ kết chị ơi
Gội sao cho sạch khói vùi Kì Anh

Thôi hương nhang cũng cho đành
Em về Đồng lộc khóc nhành hoa Mua.

Viết trong lúc xem Khúc tráng ca Đồng lộc. 21g40
Ngày 22/7/2018

No comments:

Post a Comment