Thursday, September 15, 2016

Ngày này 37 năm trước


Nắng cũng lại vàng như mật
Mùa thu trời trong trời trong
Sáng nay cháu con đi cả
Vợ chồng già ngồi bâng khuâng

Chả là văn nhân thi nhân
Mà sao hay tương tư thế
Gần bốn mươi năm đã qua
Ngày cưới sau rằm tháng 8

Vợ thì công nhân bậc ba
Chồng thì kĩ sư khởi điểm
Cưới nhau vào mùa bưởi chín
Đường lên Quảng Bá sen tàn

Nắng cứ ươm vào má trẻ
Cô dâu mồ hôi long lanh
Hà nội mùa này đẹp thế
Hồ Tây cào hến mùa thu

Mùa thu này rồi thu khác
Áo cơm vắt kiệt mồ hôi
Còn chút tương tư ở lại
Làm mồi nhậu đến cuối đời

Đừng giống văn nhân huyễn hoặc
Kiếp nhau cũng chỉ "thằng người"
Mùa thu thì muôn đời trẻ
Cưới mình ngày đẹp em ơi

HN 37 năm sau ngày 16/8 trăng treo
16/9/2016


No comments:

Post a Comment