Rằng thu lại đến đấy thôi
Rằng mây vẫn trắng bời bời như xưa
Với ngày sinh đừng làm thơ
Nguyên si ta lại dại khờ ta thôi
Rằng mây vẫn trắng bời bời như xưa
Với ngày sinh đừng làm thơ
Nguyên si ta lại dại khờ ta thôi
Thi nhân lưng lửng ở trời
Nhân gian thiện ác ở đời đất sinh
Mùa thu đến gió cũng xanh
Tiếng chim quê cũng vàng hanh hanh vàng
Nhân gian thiện ác ở đời đất sinh
Mùa thu đến gió cũng xanh
Tiếng chim quê cũng vàng hanh hanh vàng
Ta đi cóp nhặt mùa màng
Mầu thu giăng lưới tình tang gió trời
Mùa thu ngày mẹ sinh tôi
Gió reo với nắng ru hời vẫn đau
Mầu thu giăng lưới tình tang gió trời
Mùa thu ngày mẹ sinh tôi
Gió reo với nắng ru hời vẫn đau
Tôi về đan nắng vườn cau
Nhặt màu vàng ở giàn trầu mẹ tôi
Nhặt màu vàng ở giàn trầu mẹ tôi
9/9/2016
No comments:
Post a Comment