Tuesday, September 20, 2016

Thơ cho mình anh thôi


Ngoảnh lại thu đi một nửa
Heo may hanh má se môi
Cuối trời mây mưa nặng chĩu
Tóc em úa má anh rồi


Mẹ bảo sinh anh mùa nước
Nhuận 2 tháng bẩy mất mùa
Biết thương răn reo vú mẹ
Thì…
mình ơi sinh nhật đã già

Biết bao nhiêu là tháng chín
Chỉ thương thôi chẳng có quà
Gian lao mừng môi mừng má
Bao mùa thu bao mùa qua

Gửi mây về miền trai trẻ
Để mưa với suối Tây Nguyên
Để đêm Sài Gòn lên nước
Triều lên tím cửa nhà em

Bài thơ tháng Chín
Cho mình anh thôi
Sáng nay đưa cháu đến lớp
Cháu ôm ông.
Ông ơi! Mai là sinh nhật ông rồi

Sáng 21/9/2016

No comments:

Post a Comment