Tuesday, September 27, 2016

Tháng mười


Còn một nửa cơn nắng như hiền lại
Ta về quê đồng khoe rạ se bùn
Em đập đất tra ngô trên bãi 
Sông cạn dòng vắng ắng đò sang

Ngước lên giời thương đàn chim di trú
Buông tiếng kêu thảm thiết gọi bầy đàn
Heo may cả bờ ao cá quẫy
Heo may áo em úa cả mùa màng

Ta đứng dưới chân đồi ngôi trường cũ
Lắng nghe tìm trong sáng tháng mười
Tiếng đọc bài ê a không còn nữa
Quê thì nghèo quán Nét cũng liêu xiêu

Tìm tháng mười chớp chấm đàn chim ngói
Tìm dấu sân kho mái ngói sân đình
Tháng mười tít xa như cổ tích
Quê chỉ còn nửa em nửa anh .

28/9/2016

No comments:

Post a Comment