Sunday, December 25, 2016

THƯƠNG NHỚ MÙA KHÔ


Lại vào mùa khô
Hoa Dong giềng thắp lửa
Lính già nhớ Pơ lang đốt đèn phía đường vào trận địa
Chiều ngồi tựa cửa ngóng cháu đi học về

Còn không suối thác rừng lồ ô
Có còn không phía Kon tum những nương nhiều cà đắng
Có còn không cánh nam rừng Khộp
Cánh bắc cánh trung đầy tiếng tắc kè
Cánh này đánh đường cánh bạn đánh chi khu

Lính Tây nguyên quen nương rừng quen suối
Về đâu thất bát mùa màng
Về đâu bạn tôi trở giời sốt rét
Bao nhiêu cuộc tiến đưa Cựu chiến binh làng đeo tang

Lính Tây nguyên ở nơi thành phố
Chân bước rõ cao đi trên đường nhựa
Ăn uống nhẹ nhàng nhịn nhường nhỏ nhẻ
Đói mấy mùa nên thành đói mấy chục năm
Yêu giống ngày xưa yêu cũng âm thầm

Lại vào mùa khô má môi nứt nẻ
Hay là già rồi nó thế?
Hỏi ông bạn lính Kon tum
Cười hì, chúng mình nước da Tây Nguyên

Mùa khô nhiều sao nhiều sương
Thăm thẳm tiếng xưa của rừng của núi
Thăm thẳm máu xương đồng đội
Nôn nao thăm thẳm gọi về

24/12/2016

No comments:

Post a Comment