Friday, January 4, 2019

Chiều đông nhớ Mẹ


Có con tàu qua chỗ mẹ nằm
Không rúc còi để yên cho mẹ nghỉ
Ngót 80 năm vật vã
Bây giờ mộ mẹ hoa dâng

Nơi cánh đồng nheo nhét bùn thâm
Ngày tiễn con lên đường đi đại học
Mẹ khóc
Nhớ con cắm mặt đường bừa

Ơi cánh đồng ngày xưa
Tay quắt ngón con hái rau sam rau rớn
Tiếng học bài trong xóm
Mập mù đèn dầu thắp đủ bữa cơm
Mẹ như củi thơm đốt lửa hiêng chân
Cho đàn con đói cơm đói chữ

tôi trở về quê chiều đông khốn khổ
Tiếng con tàu qua như đánh thức một đời
Cánh đồng mẹ tôi
Cánh đồng có rất nhiều nước mắt
mùa đông 2016

No comments:

Post a Comment