Friday, January 4, 2019

Sếu qua nhà




Người cứ rong chơi nơi miền nắng
Để lại buồn gió bắc cũng ngu ngơ
Loài di trú hút về phương tránh rét
Tiếng gọi bầy rớt xuống cả trang thơ

Thương con sếu oặt oèo theo lẻ bạn 
Hướng trời nam qua cửa nhà mình
Chín khúc Đồng Nai quanh quẩn mãi 
Ơi dòng sông dâng trời tím lục bình

Có dấu nào của người mở đất
vườn nhà em hoa giấy đỏ bập bùng
Ơi cái sắc hoa mang màu nắng
Cả bốn mùa ran ran má, rung rinh

Em bỏ vườn đi vườn đắng đót 
Bên thềm sông canh cánh giọng phù sa 
Có một tiếng lạc bầy yếu ớt
Đàn sếu bay bay đến bao giờ ?
Đông 2018

No comments:

Post a Comment