Wednesday, July 1, 2015

Gửi nhớ về đại dương


Em chả biết NI Ô NI NA là gì
Chỉ thương anh những ngày này ngoài ấy
Nước nhiều thế mà chồng em vẫn khát
Đại dương là chi hở đại dương ơi?

Rau muống nhà mình cũng héo quay héo quắt
Điện mất nửa đêm quạt lá khóc theo con
Đêm nay anh cũng đang canh biển
Gió bạc đầu anh, nhoi nhói cả ruộng vườn

Con bi bô bố đi canh đất canh trời
Sao tên con là Trường Sa hở mẹ
Em chỉ lên ảnh anh cười nắng lóa
Bố đang yêu con kìa! Con gái Trường Sa!

Thôi cầu trời đừng ni nô ni na
Đừng để vại tương sủi bồng như bọt biển
Để cuối mùa thu chồng tôi về phép
Có tương ngon rau muống của vườn nhà
Thôi trời đừng ni nô ni na
Biển nơi anh chỉ nhiều thơ với nhạc
Nhưng  thiếu tay em  và được  nghe con hát
Giữa đại dương chôn nỗi nhớ vào lòng

Ruộng nước quê mình nay bão mai giông
Cua đỏ mai, tôm đỏ càng, trưa nắng
Đêm khuya em nghe đài hát
Trường Sa gần…. thương lắm Trường Sa

1/7/2015

No comments:

Post a Comment