Ta ra ngõ mưa dăng như rây bột
Buồn lênh đênh xuân cứ đánh mất mình
Nhớ quay quắt một mùa hoa rất đỏ
Sau loạt pháo dồn hoa giấy lại rung rinh
Buồn lênh đênh xuân cứ đánh mất mình
Nhớ quay quắt một mùa hoa rất đỏ
Sau loạt pháo dồn hoa giấy lại rung rinh
Ta lập bập phố phường Hà nội
Tháng tư này loa kèn trắng tinh khôi
Mà day dứt cánh hoa đỏ thắm
Bạn và ta nằm ở mép sông trôi
Tháng tư này loa kèn trắng tinh khôi
Mà day dứt cánh hoa đỏ thắm
Bạn và ta nằm ở mép sông trôi
Bạn ép cánh hoa tươi vào giấy
Cuốn nhật kí thơm hoa dẻ quê nhà
Nay có một bông hoa màu máu
bạn bảo rằng hoa đó Củ Chi
Cuốn nhật kí thơm hoa dẻ quê nhà
Nay có một bông hoa màu máu
bạn bảo rằng hoa đó Củ Chi
Trưa lóa nắng trận đánh loang nước mắt
Ta hành quân bạn nằm lại cánh đồng
Hoa giấy đỏ như là hoa đang khóc
Nửa thế kỉ rồi hoa còn đỏ hay không?
Ta hành quân bạn nằm lại cánh đồng
Hoa giấy đỏ như là hoa đang khóc
Nửa thế kỉ rồi hoa còn đỏ hay không?
Ơi cái đêm con dế khóc chân cầu
Nắng tháng tư Tân Phú Trung tiếng ve ray rả
Hoa giấy đỏ con đường xuyên Á
Hoa bây giờ còn đỏ sắc ngày xưa?
Nắng tháng tư Tân Phú Trung tiếng ve ray rả
Hoa giấy đỏ con đường xuyên Á
Hoa bây giờ còn đỏ sắc ngày xưa?
27/3/2019
No comments:
Post a Comment