.
( lấy vợ 40 năm chưa đưa vợ lên đền Hùng )
Rồi anh đi với màu mưa cũ
Chút ây Thậm Thình nay đã lâu
Thủa có con đường ngã ba đất đỏ
Tán cọ xòe như tay dang nhau
Chút ây Thậm Thình nay đã lâu
Thủa có con đường ngã ba đất đỏ
Tán cọ xòe như tay dang nhau
Thủa có mình thôi đi về quê
Lâm thâm má ướt cả dáng đê
Bết màu đỏ lên áo quần bịn rịn
Có người bỏ Hà thành theo chồng lơ ngơ
Lâm thâm má ướt cả dáng đê
Bết màu đỏ lên áo quần bịn rịn
Có người bỏ Hà thành theo chồng lơ ngơ
Qua mùa măng bao mùa nắng ả oi
Lời hứa đưa em về thăm đền Hùng xưa ơi
Thế mà đã 40 năm rồi đấy
Lần lữa cuộc mưu sinh, thế thôi
Lời hứa đưa em về thăm đền Hùng xưa ơi
Thế mà đã 40 năm rồi đấy
Lần lữa cuộc mưu sinh, thế thôi
Có người nhất định không lên đền Hùng
Chỉ chờ chồng , về dốc ngã ba Thậm Thình
Có nhẽ nào ta lại thở dốc
Ngày đầu đưa em về không?
Chỉ chờ chồng , về dốc ngã ba Thậm Thình
Có nhẽ nào ta lại thở dốc
Ngày đầu đưa em về không?
sắp đến mùa giỗ tổ 10/3 .
NTL
NTL
2019
No comments:
Post a Comment