Thursday, March 3, 2016

NGƯỢC CHIỀU THÁNG BA


Nắng chưa đủ nắng
Mưa cũng rong chơi phương nào
Để hoa nhãn quê em xoè cốm 
Ong về chao nghiêng ruộng cấy xôn xao

Hoa gạo ngoài sông rơi cánh buồm máu
Tình yêu lên gió bay đi 
Sinh nở nhẹ lâng khắp đồng khắp bãi 
Tháng ba ơi mật ngọt tự bây giờ

Tôi không đủ sức 
Chằm mình xuống con sông quê
Tháng ba thổn thức
Vạn chài trần lưng ngày này đi lễ ngày kia
Tháng ba ơi chưa vãn giêng hai 
- Mẹ và em tôi nam mô di đà phật
Đi tìm áo tứ thân miền xưa
Tháng ba hâm hấp nóng

Tôi đi ngược chiều triền đê có con cò khom lưng mò tép
Kí ức tháng ba tôi lại trắng lau và rừng khộp chiến trường
Tháng này ong bay 
Đậu trên những chân hương bia liệt sĩ
Mùa khô sắp qua rồi những nấm mồ bạn tôi ơi


3/3/2016

No comments:

Post a Comment