Tuesday, March 8, 2016

THƠ


Trời không thể làm mới trời được nữa
Bốn mùa bốn hướng xoay vần
Sao ta lại muốn mình mới nhỉ
Cũng lại mượn lời nhân văn


Câu chữ chỉ ngần ấy ngôn từ
Nhà thơ đem ra nhào nặn
Sào sáo lúc nhạt
Sào sáo có khi mặn
Giống như cuộc đời

Ta tung tăng như thằng bé thả diều
Thơ treo lên trời

Ta neo thuyền bãi sông
Thơ ta hoa rau và cát

Thơ thị thành những cao siêu cứ như cúc áo ngực chật hẹp
Sổ tung thiên hạ nửa mất nửa còn
Ta chả làm mới mình hơn được
Thơ nói dùm rồi.
Thơ của mẹ cha thôi

Mưa phùn 9/3/2016

No comments:

Post a Comment